Vợ chồng "thực hiện" kế hoạch trong không gian hạn chế
Trước khi lấy chồng, Hoa Hoàng Mai, HN nghe nhiều anh chị lớn tuổi kể về những phiền phức khi vợ chồng “hành sự” trong nhà chật, tưởng chỉ là chuyện đùa. Nhưng khi sống với chồng trong căn nhà chưa đến 30m2, Hoa mới nhận ra điều đó là thật. Nhà được xây 3 tầng nhưng vẫn chật chội: tầng 1 là phòng khách và nơi bố mẹ chồng ngủ, tầng 2 là phòng em chồng 16 tuổi, còn tầng 3 là của vợ chồng Hoa. Khi chưa có con, Hoa thấy thoải mái, nhưng từ khi có con gái nhỏ, không gian trở nên bất tiện. Khi con còn nhỏ, họ vẫn có thể lén lút, nhưng giờ con đã lớn, họ phải cẩn thận hơn.
Vợ chồng Hoa phải chờ con gái ngủ mới có thể gần gũi, nhưng con gái vẫn thường đi ngủ muộn, gần 12h đêm. Sau khi con ngủ say, họ mới có thời gian ở bên nhau, nhưng phải dậy sớm để đi làm, khiến Hoa cảm thấy mệt mỏi. Họ dự định cho con gái ngủ riêng vài buổi với ông bà hoặc em chồng, nhưng con không chịu xa bố mẹ. Hoa quyết định tập cho con ngủ sớm, nhưng dù đã cố gắng, con vẫn không chịu vào nếp.
Vợ chồng Hoa thỉnh thoảng phải tranh thủ "yêu" khi con gái ngủ, nhưng thường không có thời gian cho dạo đầu và kết thúc. Có hôm chồng chờ lâu quá đã đi ngủ, khiến tần suất quan hệ chỉ còn 1-2 lần mỗi tháng. Để có phút giây thoải mái, họ đôi khi vào khách sạn, nhưng công việc bận rộn và chi phí cao khiến điều đó trở nên khó khăn. Hoa mơ ước có một không gian rộng hơn. Còn Quyên, sau khi cưới, phải thuê một căn phòng 22m2 ở Hà Nội vì lương thấp, nhưng may mắn có gác xép để thêm không gian sống.
Sau khi chuyển lên ở trọ, chị chồng Quyên nhờ cho con trai sang ở cùng để tiện học trường chuyên. Dù chưa có con, nhưng việc có cháu ở chung khiến vợ chồng Quyên gặp khó khăn trong chuyện riêng tư. Họ luôn phải giữ im lặng và thực hiện "chuyện ấy" một cách cẩn thận, thường phải trùm chăn kín mít để tránh bị phát hiện. Quyên hài hước gọi đó là “yêu kiểu nhà chật”. Thỉnh thoảng, khi cháu đi học, vợ chồng Quyên tranh thủ về nhà làm "chuyện ấy", nhưng cũng không ít lần bị bất tiện vì cháu thường xem phim muộn.
Cháu chồng mới đi học, nên vợ chồng Quyên có thời gian yêu đương thoải mái hơn, nhưng ban đêm thì ít gần gũi vì phải chờ đến buổi trưa. Dù có chút bất tiện, mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, khi có con, mọi thứ có thể sẽ phức tạp hơn. Một lần, khi vợ chồng đang ân ái trên giường, giường bị sập, khiến cháu ngủ trên gác xép thức dậy. May mắn là họ đã nhanh chóng mặc quần áo lại. Khi kiểm tra, họ phát hiện chân giường bị rút ra, và cả hai cười không ngừng dù đã mất hứng. Cháu học lớp 6 thì không hiểu chuyện, chỉ biết nói rằng "Giường này thanh lý được rồi!"
Cuối tuần về quê, cháu bảo mẹ mua giường mới cho cậu mợ, khiến vợ chồng mình cười ngặt nghẽo vì bị bắt gặp đang "hú hí".



Source: https://afamily.vn/vo-chong-hanh-su-kieu-nha-chat-2013122902450461.chn